Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

20/05/21

DỊCH

          Đã lâu ta nghĩ là ta đã già, đã già thì phải lười thôi, thế là ngại viết, cả tháng trời mới rặn ra được vài chữ... Thông tin đại chúng thì xa xả đưa tin dịch bệnh, mỗi ngày cả chục ngàn đám tang gia bối rối trên toàn cầu. Quan ngại trước thần chết, bất chợt thấy gờn gợn chút bức xúc nên viết vài câu chơi, kiểu té nước theo mưa.
          Đợt bùng dịch này là lần thứ tư rồi, thực tế chúng ta không còn ở trong trạng thái phong toả toàn quốc nữa, mà vẫn đón từng dòng người nhập cảnh đến từ các nước, suốt gần một năm qua ta vẫn làm thế và dĩ nhiên những người nhập cảnh hầu hết đều từ những nước có dịch. Đành rằng có cách ly. Bởi nhẽ vậy nên trong đó vẫn luôn có những giá thể đang ủ bệnh lẩn khuất và luôn có những sơ suất, rủi ro không thể nào đỡ được, cực chẳng đã với số lượng người về nước quá lớn chưa kể tới việc nhập cảnh lậu và đi lại tự do trong nội địa, thì ‘'xảy một li đi một dặm’’ ngay. Đâu đó một vài ổ dịch nhỏ cũng có thể gây hậu quả rất lớn.
          Khốn nạn hơn virus lần này là chủng mới, tốc độ lây nhiễm rất nhanh và rất cao, hiện nay trong chống dịch chính là các biến chủng virus thâm nhập vào từ nước ngoài, mà một số đã bắt đầu qua mặt được hệ thống test PCR tiêu chuẩn. Thực tế biến chủng virus đều đến từ các vùng dịch lớn như Ấn độ, châu Phi, châu Mỹ hay Anh, vì phải cần môi trường lây nhiễm đủ lớn thì mới có xác suất xuất hiện biến chủng. Nhưng với tính chất nguy hiểm hơn ở lần này, mà ta chỉ làm như những lần trước là không đủ.
          Hàng ngày ta vẫn nghe “Chống dịch như chống giặc”. Vâng! Nếu dịch và giặc giống nhau thì giặc ngồi trong xe tăng hay trên xe lội nước M113, trong hoàn cảnh này chiến tranh du kích không còn phù hợp nữa, chông tre vót nhọn của các cô gái Tây Nguyên chẳng thể đâm thủng được quân thù và các cô cũng không thể cao vút giọng ca”Chờ bọn bay giết bọn bay” được. Hoặc giả có thể giặc ngồi tàu bay thì anh Núp chẳng thể dùng nỏ tre mà bắn chết được nó . Nhất là các bác người Hưng Yên, vẫn tự hào tay không bắt giặc, thì lần này thử nằm mơ một lần nữa đi; Biết đâu giấc mơ “Chín năm kháng chiến bắt ngay thằng tây mù” sẽ trở lại. Ngay như Bắc Giang nơi cụ Đề Thám cho xây căn cứ Yên Thế cũng lại toang rồi và giặc vưỡn nhởn nhơ qua lại.
          Không! Không chủ quan được đâu... Không cho phép mọi người ngừng hay nghỉ tay, cũng không cho phép ai đó nói rằng cả năm nay rồi, quá mệt mỏi vì chống dịch. Và lại nữa ... việc dập dịch thành công dễ dàng trong những lần trước khiến người dân chủ quan phó mặc nhà nước lo, cho rằng đó là hiển nhiên. Ây dza! Sẽ là sai lầm lớn đấy.
          Chính phủ khuyến cáo đề cao ý thức, từng đồng bào phải tuyệt đối thực hiện 5k, đó là tình thần Việt trong chống giặc covid 19. Vũ khí để chống giặc, ngoài thuốc tân dược để điều trị thì vũ khí vắc xin là giải pháp dài hạn duy nhất, tiêm cho một người thì đỡ phải lo về một người, tiêm cho một Phường thì đỡ phải cho cho một Phường. Hiện nay Chính phủ, Bộ Y tế đang ưu tiên tiêm vắc xin cho các chiến sĩ chống dịch tuyến đầu để những người chiến sỹ tiền tiêu nơi tuyến đầu sẽ được bảo vệ tốt nhất. Việc tiêm chủng vắc xin sẽ giảm bớt gánh nặng cho công tác chống dịch, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào con người, giải pháp tổng thể đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội như chúng ta đã làm suốt một năm qua, chủ động, linh hoạt hơn trong trạng thái mới.
          Ta thường nghe nhắc tới loại vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Vaccine này có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19. Nó có nguồn gốc từ một loại virus gây cảm lạnh thông thường đã được biến đổi gen. Công nghệ “virus biến đổi” được sử dụng để tạo ra loại Vắc xin này đã từng được thử nghiệm và ứng dụng thành công.
          Với phác đồ tiêm 2 liều tiêu chuẩn, được chứng minh an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19, vaccine AstraZenec đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam. Trong số 60 triệu liều vaccine Covid-19 sẽ được cung ứng tại Việt Nam, VNVC chuyển giao 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế. Ngoài ra, sẽ có 30 triệu liều từ Nano Covax.
          Nano Covax là vaccin của Việt Nam, việc thực hiện hoạt động nghiên cứu của chúng ta tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chuẩn, khẩn trương, rút ngắn thời gian nhưng không bỏ qua bất cứ giai đoạn nào, đảm bảo các điều kiện khoa học. Ưu điểm cuả các vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu, phát triển vaccine NanoCovax, sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 100% người được tiêm đều an toàn, sinh kháng thể với nồng độ cao, có tác dụng bảo vệ tốt và được thử nghiệm hiệu quả trên các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
          Ngoài hai loại vắc xin trên còn có Sputnik V là vaccine ngừa Covid-19 do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ, Vi sinh Quốc gia Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) sẽ cấp kinh phí cho việc phát triển vaccine này. Nga cũng đã đưa ra kế hoạch phối hợp với các đối tác nước ngoài để có thể sản xuất 500 triệu liều vaccine Sputnik V phòng Covid-19 mỗi năm. Ngoài việc sử dụng vũ khí chính là vaccine còn phải chung sức chung lòng của người dân cả nước.
          Trong tình cảnh cả thế giới đang cương lên vì covid, việc đóng cửa nhà mình là rất cấp thiết, Sỏi không có ý kiến với việc chính phủ cho phép sử dụng hộ chiếu vaccine để cho người nước ngoài nhập cảnh, vì chắc chắn nó đã được tính toán trên cơ sở khoa học. Cơ mà việc siết chặt biên giới ngăn các hoạt động nhập cảnh lậu thì cần phải làm thật triệt để, với tuyến biên giới dài 4.550 km của nước ta đảm bảo ngăn chặn kịp thời quân mất dạy nhập cảnh lậu gieo rắc bệnh tật vào nội địa. Sỏi nhắc lại đặc biệt trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Nên thực hiện nổ súng để tiêu diệt bọn nhập cảnh lậu, có thể dùng cả súng chống tăng như DKZ , B40, B41 để tiêu diệt dù đó chỉ là một tên giặc nhập cảnh lậu. Ngoài ra còn tạo phòng tuyến trắng, mang ngay những Mìn M18A1 Claymore, những mìn chống tăng DH10, lựu đạn ... tạp phí lù vân vân và mây mây đem cài dọc biên giới để chống cái thứ giặc mất dạy này triệt để hơn. Đem treo cổ hết mấy thằng môi giới nhập cảnh trái phép, không cần xét xử làm gì, cũng chẳng cần phạt tiền với bọn cõng rắn cắn gà nhà này. 
          Bảo vệ biên giới là điều kiện sống còn của quốc gia, nếu đã xác định chống dịch như chống giặc, thì biên giới là tiền tuyến. Nhân đạo trong hoàn cảnh này chính là tự sát, vì một lỗ hổng của một lối mòn nho nhỏ ở biên giới cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả chữ S.
          Còn nữa ... Mọi nguồn lực tốt nhất phải được dùng để chi viện cho nơi tuyến đầu, tại sao không dùng camera nhỉ, đầu tư và thúc đẩy nhanh và ngay hệ thống camera AI hiện đại của BKAV dùng để phát hiện người nhập cảnh trái phép. BKAV là công ty tiên phong trong lĩnh vực cam AI, với sản phẩm đã được xuất khẩu cho các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Qualcomm, đã cung cấp những camera tự nghiên cứu thiết kế chuyên dụng để phục vụ tốt nhất việc giám sát. Công nghệ AI đỉnh cao được code bởi những cao thủ thuật toán hàng đầu của Bách Khoa, tích hợp với những người lính thần thánh của QĐND Việt Nam. Làm chủ và quản lý biên giới không còn cách nào có thể tốt hơn.
          Bố khỉ! Hãy hiểu rằng thời kỳ đồ Đá kết thúc không phải vì hết đá, mà là vì người ta tìm ra những thứ thay thế đá, làm công cụ sản xuất tốt hơn đá, đó là kim loại. Sự phát triển khoa học công nghệ theo hướng thông minh hơn, là xu thế tất lẽ dĩ ngẫu, và những dự án thời đại như camera AI của BKAV, sẽ bảo vệ đất nước trong cuộc chiến chống dịch, mà còn chống lại thứ kẻ thù truyền kiếp bên kia biên giới của dân tộc ta, ngoài ra công nghệ giúp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.
          Tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” nước nhà lúc hưng thịnh hay lúc suy vong, một người dân thường cũng phải có trách nhiệm lo lắng. Có lẽ lại ngứa mồm nên khóc chút đó thôi. Tuy nhiên câu này làm kẻ hèn mọn trong khi khua môi múa mép nghĩ đến câu nói nổi tiếng của là một nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking: Nếu để một số lượng không đếm được các con khỉ ngồi gõ máy chữ, thì đến một lúc chúng ta cũng sẽ có một tác phẩm của văn hào William Shakespeare. 
           Hihi! Nếu thế thì cũng là cách chung tay chống dịch.

10 nhận xét:

  1. MN ghé thăm anh HS đọc bài văn thật hay đúng như những gì HS viết. Giặc dịch đang áp đặt cuộc chơi với con người mà chúng ta thật mỏng manh, hãy thương lấy mình và những người chung quanh biết tự bảo vệ mình . Một người bị dịch nó có thể hủy diệt cả vũ trụ mà hàng ngàn năm trước tạo hóa đã cân bằng sinh thái giữa con người với vạn vật thiên nhiên .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dịch có thể là tự nhiên, có thể là một hiện tượng sinh thái, hậu quả con người phải gánh chịu. Nhưng cũng từ con người xử sự thì nhiều chuyện gây nên căm phẫn, ví như hằng ngày vẫn nghe thông tin về việc có nhiều nhóm, tổ chức môi giới dẫn dắt bọn nhập cảnh trái phép mà thấy sợ đến kinh tởm, rất đông người có cảm giác như Sỏi. Bọn người ấy, cùng với những kẻ ăn chơi trác táng vô ý thức... chính là bọn bán nước, bán thịt người đáng phải nghiêm trị, đừng nhân đạo với chúng, hãy loại chúng ngay như loại dịch bệnh ra khỏi đời sống xã hội.
      Cảm ơn Mặc Nhiên thật nhiều đã đồng cảm, chia sẻ với Sỏi!

      Xóa
  2. Đúng đó anh phòng chống diệt dịch trong thời điểm hiện tại là vấn đề rất nan giải nhưng khi mỗi người dân chúng ta phải cố gắng thôi tuân thủ theo chủ trương của nhà nước thì những phần tử vì tư lợi riêng mà giúp cho người nhập cảnh trái phép vào nước nhà làm hại dân hại nước thì nên thẳng tay trừng trị mức án cao nhất để làm gương vì trong cơn dầu sôi lửa bỏng này tính mạng con người là quí giá vô cùng.Trong khi ngành Y vất vả ngày đêm lo cứu chữa diệt dịch chúng lại đi làm cái chuyện tai hại ấy thật là vô liêm sỉ ko đáng sống trên cõi đời này.
    HN sang thăm chúc anh an lành vui khỏe trong mùa đại dịch nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sống trong kỷ COVID thì phải thích nghi với nó thôi, xã hội loài người luôn rất phức tạp, cứ lẳng lặng ngồi nhìn mọi sự ngỡ là mình đã bỏ ngoài tai được mọi sự nhưng mà không phải em ạ. Có quá nhiều cái không kiềm chế nổi nhất là những điều gai mắt nhức tai, không hiểu sao lại có quá nhiều con người chỉ cứ vì tiền, họ làm tất cả mọi việc để có tiền. Công bằng nhất là phải cho những kẻ bất chấp hiểm nguy này va chạm với pháp luật...Ay dza! Hihi!
      Anh cảm ơn em thật nhiều và luôn mong em hạnh phúc!

      Xóa
  3. Có quá nhiều thứ phải lo anh Sỏi ạ, mình không tự trang bị và bảo vệ mình thì chẳng ai giúp được mình cả. Cũng như amh đã nói vậy, vì có những thành phần vô ý thức mà tình hình càng thêm phức tạp, tới nước này thì mỗi người đều phải tự lo cho mình chứ ko thể ỷ y được nữa.
    Thôi thì chúc cho mọi sự an lành anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói đúng, mình phải lo cho mình thôi tuy nhiên mình cũng cảm thấy có những khả năng bất khả kháng, nên đề cập tới cộng đồng chút thôi. Miss ơi hồi này sao rồi, lâu lắm không thấy em viết thêm gì?

      Xóa
  4. Ta đành sống chung với DỊCH nhưng phải luôn đề cao cảnh giác anh nhỉ?
    Ngày CN tươi hồng thật vui vì trong mùa dịch nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế em ạ! Đợt dịch này có nhiều gay go, căng thẳng lắm tuy nhiên chính phủ vẫn quản lý được tình hình... Cảm ơn em nhiều vui và hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  5. Dịch đang ở quanh ta, ta không nhìn thấy vi rút nhưng vi rút lại nhìn thấy ta và ta tìm mọi cách để né nó, 6 K là ưu tiên hàng đầu thôi, hihi.

    Em chúc Anh luôn an vui, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Né tránh nó ư? Không được đâu mà phải tìm cách và tìm khả năng tiêu diệt nó chứ thì mới hết dịch. Hihi! Cảm ơn em nhiều nha!Mong em luôn vui và luôn khỏe!

      Xóa