Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

27/10/22

HOÀNG HÔN

           Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc sắp phải nói lời chào tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay. Khi  tia nắng cuối cùng còn đó theo cái kiểu le lói, trời tây ánh lên một sắc cam  của nỗi buồn và chia ly. Chính điều nhỏ mọn này đã khiến cho những tâm hồn nhạy cảm thêm cô quạnh… Ồ hố! Một sinh vật... Hắn sống như chẳng cần định hình về con người thật của mình đã có lúc biến lặn đi, như ruồng rẫy chính mình, để thất lạc từng mảnh hồn vỡ, văng đâu đó trong bụi thời gian. Tâm hồn mỏng manh, rẻ rúng, bơ vơ, hãi hùng khi đã qua một thời, cái thời hụt hơi đuổi bắt mơ hồ.

        “Người ta” có thể vì nhau rất nhiều, hoặc có nhau suốt đời mà không hiểu gì nhau và đó là nghịch lý của nỗi kinh hãi, sự cô đơn và sợ luôn cả bóng tối. Vùng trời sáng rực phía chân mây, ta tưởng sẽ tìm đến, lát nữa thôi nơi ấy chỉ là vũng tối khôn cùng. Trong vũng tối đó, có một chiếc bóng cô lẻ mà có vẻ nhàn ru và mòn mỏi với những thiếu thốn, hao hụt từ tiền kiếp mà thiếu hụt đau đớn nhất vẫn là tình nhân. 

          Có bao nhiêu thứ khác đã quá hư hao mòn mỏi, như bao người đã khuất xa, bao điều đã đổi rời, chìm lấp. Hoặc lúc nào cũng có một thứ gì mơ hồ, âm thầm vận chuyển trong dòng đời này không bao giờ cố định mà có thể là những dấu hiệu ngầm của tai ương nào khác đến từ trời cao? Ừ ta biết vậy nên đã tự lựa chọn cho mình một điểm đứng ở giữa tất cả những điều cực đoan của vũ trụ. Nếu còn một nơi nào đó để ta nhớ đến, nếu ở nơi đó còn một ai mong đợi … Để thoát ra, rời bỏ mọi ràng buộc vô nghĩa, tìm lại được một chút không phải của sự bí ẩn nào. 

          Hoàng hôn chính là một ngày cũ đang sụp đổ. Rồi tất cả cũng tan nát, nỗi tuyệt vọng kia đang dần kết hình vào với bóng đêm. Đêm nay vô cùng xa lạ.    

28 nhận xét:

  1. Ôi, hoàng hôn !
    Em chúc Anh vui khoẻ, ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Hoàng hôn màu lá chúc anh thyws Năm ăn làmh vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh5/11/22

    Vâng.....vũ trụ thì Càn, Khôn(ngày đêm) với loài người thì Bĩ vàThái(khổ sướng) xoay vần mãi thôi. Vấn đề là ta phải chọn cái phù hợp nhất cho mình thôi(không nên có câu chuyện đúng sai).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn là lĩnh vực của kiền khôn và quy luật của tự nhiên, đúng sai ở đây là mặc nhiên rồi, có phân định phán xét gì đâu về chuyện đúng sai.

      Xóa
  4. Hoàng hôn rất đẹp và thơ mộng mà anh.
    Chỉ có "HOÀNG HÔN" của một đời người là BUỒN thôi...
    HN sang thăm,chúc anh một tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chỉ có "HOÀNG HÔN" của một đời người là BUỒN thôi.." entry này của anh là cảm xúc chỉ vì điều này thôi! Cảm ơn em!

      Xóa
  5. Hoàng hôn buồn, chúc bạn luôn bình an và có nhiều niềm vui sống.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh28/11/22

    An à, đừng nghĩ hoàng hôn là mất đi nó chỉ lặn để cho một ngày mới lại bắt đầu. Anh luôn có những người bạn có những người thương yêu anh mà. Anh hãy tin rằng là có đấy, có người mông anh khoẻ mạnh, mong anh vui cười và luôn nghĩ rằng anh rất là đẹp trai. Hì...😀😀😀

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em về lời nhắn nhủ chân tình, lời động viên đẹp.

      Xóa
  7. Hoàng hôn thường khiến người ta buồn, buồn vì hoài niệm, vì bóng đêm sắp bao trùm. Là khoảng thời gian con ngta yếu đuối nhất trong ngày đang dần kéo đến, là cô đơn, là trăn trở, là đau đáu những gì còn khuyết, khuyết vắng trong tâm hồn.
    Có lẽ anh ví hoàng hôn giống như hoàn cảnh của bản thân mình, nên hoàng hôn trong anh càng đáng sợ hơn bao giờ hết vì bầu trời kia đóng sầm lại thì thời gian của anh càng rút ngắn.
    Hoàng hôn với em thì giống như 1 sự chuẩn bị, chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng, sự ẩn mình là để bùng nổ cho những gì lớn lao hơn.
    Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều an vui nhé ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em như đọc được suy tư của anh, cảm ơn em nhiều lắm. Năm mới mong em may mắn và hạnh phúc!

      Xóa
  8. Mình qua thăm và chúc bạn thứ Va an lành, nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
  9. thôi kệ hoàng hôn trôi phía xa....
    không buồn không giận một mình ta
    trời mưa mưa miết rồi cũng nắng
    ta đón hôn hoàng ,nắng phôi pha...
    hiiiiiii kệ hoàng hôn cứ vui anh nhé.....( em động viên anh chứ em cũng đang chuẩn bị -à, bắt đầu đón hoàng hôn- nên anh đừng pùn nhé. nếu khi nào buồn thì nghĩ ở nơi xa có một bà mưa cũng đang ngắm hoàng hôn chứ k chỉ riêng mình - mong khi đọc comt này anh sẽ cười hiii)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết rồi, nói đúng ra phụ nữ người ta "Sợ nói đến chữ già" . chứ thực ra "người ta" cũng hôn hoàng rồi chứ ...Hihi!
      Năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  10. Những ngày cuối cùng của năm cũ đang dần trôi qua .Mùa XUÂN đang về thật gần
    HN chúc anh đón một mùa XUÂN AN KHANG -THỊNH VƯỢNG -VẠN SỰ CÁT TƯỜNG nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HN, mong em thật hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn!

      Xóa
  11. Năm mới sắp sang, bình mình đang lên, Anh ơi! về nhà blog dọn dẹp và trang trí mới Anh ơi!
    Em chúc Anh những ngày cuối năm bận rộn lo đón Tết, hí hí .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK! dọn dẹp xong rồi khang trang sạch sẽ rồi, năm mới cũng đến ngõ rồi...Hihi!
      Chúc em năm mới nhiều niềm vui, một năm thành công và hạnh phúc!

      Xóa
  12. Chúc anh năm mới bình an, vạn sự như ý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn meocon thật nhiều chúc em năm mới có nhiều bài viết hay, nhiều niềm vui và ước mơ đẹp!

      Xóa
  13. Chúc Bạn Năm Mới Vạn Sự Cát Tường.

    Trả lờiXóa
  14. Năm mới sang, em kính chúc Anh được nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, vạn sự như ý và hạnh phúc, ạ!

    Trả lờiXóa